Cuộc hội ngộ của những cán bộ an ninh năm đầu đổi mới

Thứ hai, 21/10/2013 12:59

(Cadn.com.vn) - Vào năm 1986, lứa sinh viên D13 (khóa 1981 - 1986) của Học viện An ninh nhân dân (C500) ra trường, hồ hởi đi khắp mọi miền Tổ quốc trong năm đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Hơn 30 năm sau, ngày 20-10 -2013, tại Đà Nẵng, 78 trong số hơn 300 cựu học viên D13 gặp lại nhau, cùng sống lại một thời tuổi trẻ thênh thang nhưng cũng đầy ắp nỗi niềm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng, cựu học viên D13, tâm sự: "Ngược lại mấy mươi năm về trước, 300 con người từ mọi miền Tổ quốc tựu trường dưới ngôi nhà C500 với biết bao điều bỡ ngỡ. 5 năm dưới ngôi nhà ấy, các anh chị em đã tạo ra mối quan hệ rất đặc biệt. 32 năm sau, theo lẽ tự nhiên, mỗi người đều trưởng thành hơn, tuổi tác già hơn... nhưng thời gian không xóa nhòa mà còn làm cho mối quan hệ thời trẻ ấy thấm đượm hơn, gắn bó với nhau hơn, như sợi dây vô hình gắn bó mọi người với nhau trong công tác, trong cuộc sống...".

Các cựu sinh viên D13 quyên góp ủng hộ đồng đội gặp khó khăn.

D13 ra trường năm 1986, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6. Ngay khi rời mái trường, các học viên đã tỏa đi mọi miền Tổ quốc, hồ hởi bắt tay vào công cuộc đổi mới, với biết bao khát vọng tuổi trẻ.

* Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, tuy rằng, đại đa số cựu sinh viên D13 ai cũng thành công, nhưng đến nay cũng có 18 đồng chí qua đời, có nhiều trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống. Ở Quảng Bình có đồng chí Lê Xuân Huynh, cán bộ tình báo, mất lúc mới 50 tuổi khi chưa có vợ, nay bố mẹ anh vẫn phải sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật...

Ngay tại buổi gặp mặt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban liên lạc D13, các cựu sinh viên đã đóng góp một khoản tiền giúp đỡ, thăm hỏi gia đình 18 đồng chí đã mất cũng như những gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11 vừa qua.

Nhắc đến giai đoạn này, Đại tá Hoàng Minh Trí - Trưởng phòng Bảo vệ An ninh Kinh tế, CA Quảng Bình, cựu Bí thư liên chi đoàn D13, chia sẻ: "Tháng 3-2014, tôi sẽ nghỉ chờ hưu, nói dân dã là hạ cánh rồi, bây giờ máy bay đang giảm độ cao! Nhưng suốt 32 năm qua cũng như sau này nữa, lúc nào cũng sống, cũng nghĩ về bạn bè, cuộc sống với tư cách là những đoàn viên của liên chi 5 năm liền mang danh hiệu "Đoàn Thanh niên Xã hội chủ nghĩa".

Thời đó, danh hiệu "Đoàn thanh niên Xã hội chủ nghĩa" là một danh hiệu mà không phải bất cứ tập thể nào cũng có được, giữ được danh hiệu ấy suốt 5 năm liền ắt phải là những con người biết sống, biết cống hiến".

Trong lời phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, Đại tá Trần Đình Dõng, cựu sinh viên D13, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP Đà Nẵng, nói: "Các cựu sinh viên D13 đã vượt qua mọi trở ngại xa cách để gặp mặt và hơn bao giờ hết để chúng ta hồi tưởng lại thời sinh viên dưới giảng đường C500 yêu thương, những đêm cùng nhau đến giờ xếp hàng lên ôn bài trên lớp, những kỷ niệm của những bạn phải lén bạn mình để tập xà đơn, xà kép vào khuya, những ngày ôn thi học phần từng tốp tụm ba, tụm bốn đến từng gốc cây để tham khảo bài nhau, rồi những lúc rảnh rỗi, hết giờ chúng ta lại chia cho nhau chiếc vé ra cổng nhìn sự rộn ràng, nhộn nhịp của phố xá để giảm bớt sự vất vả sau giờ dùi mài đèn sách. Những kỷ niệm đẹp của ngày xưa như đang hiện lên với tất cả chúng ta...".

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa - Giám đốc CA Quảng Ngãi bồi hồi: "32 năm trôi qua có rất nhiều kỷ niệm. Thời đó, tóc chúng ta còn xanh giờ đã bạc, thời đó nhiều người trong chúng ta còn chưa biết yêu, giờ đã có cháu nội, cháu ngoại cả rồi nhưng ai cũng còn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân".

Có lẽ bởi vậy, một phần nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, sau này, những đoàn viên "Đoàn Thanh niên Xã hội chủ nghĩa" đã trưởng thành vượt bậc, trở thành những cán bộ được Đảng ghi nhận và giao cho nhiều trọng trách lớn. Nay D13 đã có đồng chí Lê Minh Trí làm đến chức Phó Ban Nội chính T.Ư; có 2 người mang quân hàm Thiếu tướng, giữ cương vị Giám đốc CA cấp tỉnh, thành phố còn lại đa số đều mang quân hàm Đại tá, giữ nhiều cương vị quan trọng trong ngành CA và các cơ quan khác của trung ương, địa phương...

Các cựu sinh viên D13 - ĐH An ninh chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.L

Trong buổi gặp mặt D13, không ai nói đến chuyện thành tích, nhưng có lẽ cũng chẳng cần, bởi thành tích của họ từ lâu đã hòa tan trong cuộc sống. Những cựu sinh viên D13 nay phần lớn đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp, nhiều người đã hoặc sắp hoàn thành trọng trách của Đảng và nhân dân giao phó. Họ may mắn chứng kiến và trở thành một phần của một giai đoạn khá đặc biệt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Nhạc sỹ Trần Long Ẩn rất có lý khi nói: "Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình". Những thành viên D13 chắc cũng không nằm ngoài cái lý ấy của cuộc đời, chính họ cũng đã trả lời câu hỏi "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai?" để có được sự tinh khiết của tình đồng chí, đồng đội, của sự đoái hoài tuổi trẻ rất đỗi trữ tình trong mỗi con người bất chấp thử thách của thời gian.

P.V